Sự thật bất ngờ về gã đàn ông tấn công vợ cũ sau nỗ lực mưu sát không thành công
Gần một tuần sau khi bị chồng cũ Ngô Văn Hết đột nhập và tấn công, bà N.T.N., 44 tuổi, ở xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Dù hoang mang vì bị chích điện và cưỡng bức, bà N. phải giữ bình tĩnh để chăm sóc hai con nhỏ. Bà và ông Hết kết hôn hơn 15 năm trước, có hai con nhưng cuộc sống khó khăn do không có đất sản xuất. Gần đây, bà N. mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Ông Hết nghiện rượu, không chăm sóc gia đình và nhiều lần trộm tiền cùng hàng hóa để tiêu xài.
Sau khi phát hiện Hết vẫn không thay đổi, bà N. quyết định ly hôn và đã được TAND huyện Thạnh Phú công nhận vào ngày 12/10/2018. Sau ly hôn, bà N. nhường nhà cho Hết và sống cùng hai con trong cảnh khó khăn. Mặc dù đã chia tay, Hết thường tìm đến bà N. khi say rượu, nhưng không thành công. Cuối cùng, Hết nảy sinh ý định giết bà N. rồi tự tử. Vào khoảng 22h30 đêm 22/7, sau khi đóng cửa quán tạp hóa, bà N. và con gái đang ngủ thì bà bỗng cảm thấy tê người và la lên.
Khi mở mắt, bà N. thấy tia lửa bắn ra từ dây điện màu vàng. Chồng cũ của bà, Ngô Văn Hết, đang sửa ổ cắm rồi nhảy lên giường, dùng vũ lực khống chế và cưỡng bức bà. Sau đó, Hết ở lại an ủi và năn nỉ bà không báo công an. Sáng hôm sau, bà N. đã đến Công an xã Mỹ An trình báo và Hết bị bắt. Bà N. sống khó khăn, được hỗ trợ nhà ở, nhưng Hết nghiện rượu và không chịu lao động. Vụ việc xảy ra sau khi hai vợ chồng ly hôn chưa đầy một năm. Trưởng Công an xã Mỹ An đã tiếp nhận tin trình báo của bà N.
Ông Hết bị mời đến trụ sở làm việc và thừa nhận tội phạm. Tại địa phương, ông không có mâu thuẫn với hàng xóm và không có tiền án tiền sự. Hiện, Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ ông để điều tra về hành vi Giết người.



Source: https://afamily.vn/bat-ngo-ve-ga-dan-ong-cuong-buc-vo-cu-sau-khi-muu-sat-bat-thanh-20190728191554993.chn